Vơi bớt niềm tin
(Cadn.com.vn) - U23 Việt Nam vốn chưa đầy niềm tin nơi người hâm mộ trước thềm SEA Games 27 thì nay đang bị vơi bớt…
Nói thẳng ra, người hâm mộ Việt Nam đã bị các cầu thủ U23 làm tổn thương rất nặng sau trận hòa bị nghi bán độ với CLB Bangu Atletico.
Bất cứ ai xem trận đấu trên sân Gò Đậu cũng cảm thấy ngao ngán với thái độ thi đấu của các học trò HLV Hoàng Văn Phúc. Chơi trong thế hơn người, lại dẫn trước 2 bàn nhưng để đội bạn gỡ hòa 3-3 rồi cùng nhau dắt tay nhau vào bán kết. Điều đáng nói là cả hai bàn thua này đều đến từ những sai lầm sơ đẳng của hàng hậu vệ U23 Việt Nam, chính xác là đã biếu không cho đối thủ.
Chưa hết, kể từ thời điểm các cầu thủ Bangu gỡ hòa 3-3 ở phút 67, trận đấu trở thành một vở kịch nhạt nhẽo mà chính những tuyển thủ U23 Việt Nam là diễn viên. Họ chỉ chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà chờ đợi tiếng còi mãn cuộc thay vì tấn công để kiếm tìm chiến thắng. Họ cũng chẳng thèm để ý đến hàng triệu người hâm mộ đang phải “chịu đựng” xem họ diễn kịch.
Cho dù là một trận đấu giao hữu thì không thể chấp nhận được thái độ coi thường người hâm mộ của các cầu thủ U23. Càng không thể tha thứ cho U23 nếu họ cố tình bắt tay với Bangu để vào bán kết, đơn giản vì họ đang khoác trên mình màu cờ sắc áo quốc gia.
Lại càng không thể đặt niềm tin vào ĐT U23 tại SEA Games 27 sắp tới bởi các tuyển thủ (ở đây chỉ nói đến những cầu thủ có thái độ thi đấu bạc nhược) đã “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”.
Quá buồn với U23 Việt Nam!
Khánh Hòa